Voi điên tấn công Đức Phật và 2 bài học quý báu về cách sống mà bạn nên biết!
30/01/2025
Đức Phật cùng năm trăm vị A-la-hán và Đại đức A Nan đi khất thực, một con voi điên tấn công Đức Phật thì chỉ có ngài A Nan bước đến bảo vệ Đức Phật...
30/01/2025
Mục lục [Ẩn]
Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Quyển thứ ba, phẩm Phẫn nộ thứ 27 kể lại câu chuyện: Đức Thế Tôn cùng 500 vị A-la-hán vào thành khất thực thì gặp voi dữ điên cuồng lao tới. Khi ấy, 500 vị A-la-hán liền bay lên hư không, chỉ có Ānanda đứng bên cạnh Phật. Hành động này khiến nhiều người nghi ngờ, cho rằng các vị A-la-hán hèn nhát, khiếp nhược, tham sống sợ chết, bỏ trốn lấy thân mình mà bỏ mặc Đức Đạo Sư ở lại với voi dữ.
Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Thậm chí, hành động của các vị A-la-hán còn ẩn chứa 2 bài học sâu sắc để chúng ta có thể áp dụng ngay trong cuộc sống của mình. Kính mời các bạn cùng khám phá câu chuyện trong bài viết dưới đây!
>>> Xem thêm: Kinh Phật Hàng Phục Năm Trăm Con Voi Say
Câu chuyện voi dữ tấn công Phật, 500 vị A-la-hán bỏ đi, chỉ còn mình Ānanda ở lại
Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, câu 136 “Các vị A-la-hán còn sợ hãi?” ghi lại màn đối đáp giữa vua Mi Lan Đà và Đại đức Na Tiên về những nghi ngờ xoay quanh hành động sợ hãi, bỏ chạy của 500 vị A-la-hán khi thấy voi dữ điên cuồng lao tới Đức Phật.

Voi điên tấn công Đức Phật và Tăng đoàn (Ảnh minh họa)
Vua Mi Lan Đà cho rằng: “500 vị A-la-hán đều là bậc vô lậu, đã chấm dứt mọi nguyên nhân của sợ hãi; lại tham sống sợ chết, thấy voi dữ, bỏ trốn hết, để Đức Thế Tôn đứng đấy một mình! Còn đại đức Ānanda là bậc hữu học, phiền não còn nhiều, nguyên nhân của mọi sợ hãi chưa được cắt đứt; thế mà ngài lại không hề sợ hãi, chẳng tiếc sanh mạng của mình, hy sinh cái thân giả tạm để che chắn cho Đức Đạo Sư?”
Dẫu nhiều lần được nghe Tỳ-kheo Na Tiên nói rằng: Bậc A-la-hán không còn một sự sợ hãi nào trên thế gian, kể cả sợ hãi sự chết nhưng vua Mi Lan Đà vẫn một mực khăng khăng kết luận: “Nói thế cũng không biện hộ được cho thái độ hèn nhát, khiếp nhược của các vị A-la-hán khi họ tham sống, sợ chết, bỏ trốn lấy thân mình mà bỏ mặc Đức Đạo Sư ở lại đấy với voi dữ”.
Na Tiên nói: “Đại vương nói như vậy hơi nặng lời! Đại vương hãy sám hối đi là vừa! Đại vương có biết khi ấy các vị A-la-hán suy nghĩ gì không?” Nhà vua đáp rằng mình không biết, Tỳ-kheo Na Tiên liền nhắc nhở: “Không biết thì đừng võ đoán! Hoặc chỉ nhìn thấy bên ngoài, chưa thấy sự thật ở bên trong thì đừng vội quy kết”.
Sau đó, Ngài cho nhà vua biết sự thật như sau: “500 vị A-la-hán đều là bậc lậu hoặc đã tận, mọi nguyên nhân của cái gọi là hèn nhát, khiếp nhược gì đó đã chấm dứt. Khi thấy voi dữ xông đến, các vị ấy tâm ý tương thông, đồng khởi niệm như sau: Đức Ānanda suốt đời tận tụy, kính cẩn, thương yêu, phục vụ, hầu hạ Đức Thế Tôn, thật trong hàng đệ tử chẳng ai dám sánh. Rõ là đức Ānanda sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho đức Thế Tôn mà chẳng khởi lên một tí sợ hãi nào. Vậy tất cả chúng ta hãy lánh đi, để bố cáo những đức tính cao quý sáng rỡ như mặt trời, mặt trăng của đức Ānanda; cho tứ chúng cùng tất thảy mọi người trong nhiều quốc độ được thấy, được biết”.
2 bài học đắt giá sau câu chuyện
Không thể lấy hiện tượng để quy kết bản chất vấn đề
Lời nhắc nhở của Tỷ-kheo Na Tiên với vua Mi Lan Đà cũng là sự cảnh tỉnh cho chúng ta khi nhìn nhận sự vật, hiện tượng. Sự vật, hiện tượng chưa chắc đã phản ảnh hết bản chất của nó. Cho nên, là người phàm, chúng ta không nên vội vàng lấy hiện tượng để quy kết bản chất. Trên đời cũng có nhiều chuyện thấy như vậy nhưng không phải vậy.
Ví dụ: Cùng là hành vi đánh người, nhưng mục đích lại khác nhau. Có người đánh vì tức giận, muốn sát hại; ngược lại, có người đánh để dạy dỗ, như cha mẹ đánh con hay thầy giáo ngày xưa đánh trò với mong muốn con cái, học trò trưởng thành nên người.

Thầy đánh trò không phải vì giận mà mong trò nên người (Ảnh minh họa)
Nhận thức của chúng ta đối với sự vật, hiện tượng, thế giới thường bị rất nhiều chướng ngại. Dù tai nghe, mắt thấy, tay sờ, đôi khi vẫn chưa thể tin hoàn toàn. Các triết thuyết đã đưa ra nhiều phương pháp luận để nhận thức, tiếp cận sự thật, đi đến chân lý nhưng với trí óc phàm phu, thấu đạt được chân lý, sự thật rất khó. Những sự vật, hiện tượng đơn giản còn có thể thấu được nhưng những sự vật, hiện tượng phức tạp thì vượt ngoài khả năng nhận thức của chúng ta. Bao giờ có trí của bậc Thánh mới thấy đúng sự vật, hiện tượng được.
Cho nên mới có những chuyện oan sai, điển hình như câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Cô Thị Mầu lên chùa tán tỉnh chú tiểu Kính Tâm. Nhưng sau đó, cô lại có thai với Nô (người ở) và khi sinh con lại mang lên chùa, vu cho đó là con của Kính Tâm. Chú tiểu không thanh minh mà lặng lẽ nhận nuôi đứa bé, bế con đi xin sữa. Mọi người lúc bấy giờ đều nghĩ chú tiểu đã phá giới, lời ra tiếng vào. Mãi đến khi Tiểu Kính Tâm qua đời, trong lúc khâm liệm, mọi người mới phát hiện Kính Tâm là phụ nữ, nỗi oan tình mới được sáng tỏ.

Câu chuyện Quan Âm Thị Kính và nỗi oan của chú tiểu Kính Tâm (Ảnh minh họa)
Vì vậy, với những việc quan trọng liên quan đến nhân phẩm, uy tín hay tính mạng con người, cần hết sức cân nhắc và thận trọng trong đánh giá, nhận xét để tránh mắc sai lầm và oan ức.
Tôn vinh đức tính cao đẹp của người khác
Như chúng ta đã biết, giữa hơn một nghìn đệ tử Tỷ-kheo A-la-hán, Ānanda được chọn làm thị giả của Đức Phật. Và Ngài là vị thị giả tiêu biểu và bậc nhất của Như Lai, suốt một đời tận tụy, kính cẩn, thương yêu, phục vụ, hầu hạ Đức Phật. Mặc dù Ānanda chưa chứng quả A-la-hán nhưng tâm Ngài luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Phật, không hề sợ hãi. Trong câu chuyện này, các vị A-la-hán đều soi tỏ tâm của Ānanda và biết rằng: Nếu voi dữ có đến hại Đức Phật thì Ānanda không một chút suy nghĩ, sẵn sàng mang mạng sống của mình để bảo vệ Đức Thế Tôn.
Cho nên, việc 500 vị A-la-hán đồng loạt lánh đi, chỉ để một mình Ānanda bảo vệ Đức Phật, không phải do sợ hãi, mà vì các vị nhận thấy tâm đức cao quý và trong sáng của Ānanda. Vì vậy mới để Ānanda có cơ hội thể hiện phẩm hạnh cao cả của mình.
Qua đây, chúng ta thấy các bậc Thánh vô cùng cao quý, tâm các Ngài không còn vị kỷ mà luôn nghĩ cho nhau, tôn vinh nhau. Thần lực của một vị A-la-hán thừa sức quật ngã voi dữ, nhưng các Ngài đã nhường lại để mọi người thấy được đức hy sinh và lòng dũng cảm của Ānanda.
Học gương các bậc Thánh, chúng ta cũng nên biết tôn vinh đức hạnh và nét đẹp của anh chị em mình, lan tỏa những điều tốt đẹp.

Chúng ta cần biết tôn vinh những đức tính tốt đẹp của người khác (Ảnh minh họa)
Trên đây là những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về cuộc đối thoại minh triết giữa hai bậc trí giả xoay quanh hành xử của các bậc A-la-hán. Nhờ vậy, chúng ta có được bài học sâu sắc: Không nên vội vàng phán xét sự vật, hiện tượng khi chưa thấu rõ bản chất bên trong, đồng thời biết tôn vinh đức tính cao đẹp của người khác.
Nhân vật Phật giáo🞄 27/7/2025
Trước khi xuất gia, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật. Mặc dù nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật lại coi Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện hữu tri thức.
Nhân vật Phật giáo 🞄 27/7/2025
Trước khi xuất gia, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật. Mặc dù nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật lại coi Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện hữu tri thức.
Nhân vật Phật giáo🞄 21/7/2025
Bị vua Lưu Ly đánh đập, Tỳ kheo Sa-la-na vô cùng sân hận, muốn hoàn tục để báo thù. Nhưng Ngài đã chuyển hóa lòng hận thù, tinh tấn tu hành, chứng Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo 🞄 21/7/2025
Bị vua Lưu Ly đánh đập, Tỳ kheo Sa-la-na vô cùng sân hận, muốn hoàn tục để báo thù. Nhưng Ngài đã chuyển hóa lòng hận thù, tinh tấn tu hành, chứng Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo🞄 12/4/2025
Trong kiếp quá khứ, Thiện Huệ - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã thành tâm cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng. Nhờ duyên đó mà được thọ ký thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni.
Nhân vật Phật giáo 🞄 12/4/2025
Trong kiếp quá khứ, Thiện Huệ - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã thành tâm cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng. Nhờ duyên đó mà được thọ ký thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni.
Thư viện kiến thức🞄 06/4/2025
Câu chuyện về gia đình Bà-la-môn Adinnapubbaka là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin cuộc sống, giúp chúng ta biết cách kiến tạo niềm tin, được hạnh phúc, an vui.
Thư viện kiến thức 🞄 06/4/2025
Câu chuyện về gia đình Bà-la-môn Adinnapubbaka là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin cuộc sống, giúp chúng ta biết cách kiến tạo niềm tin, được hạnh phúc, an vui.
Thư viện kiến thức🞄 31/3/2025
Ngài Ca Diếp là bậc Thánh Tăng đệ nhất đầu đà. Ngài đã từ bi thọ nhận bát cháo thiu của bà lão nghèo, giúp bà gieo trồng phước báu, thoát khỏi cảnh khổ.
Thư viện kiến thức 🞄 31/3/2025
Ngài Ca Diếp là bậc Thánh Tăng đệ nhất đầu đà. Ngài đã từ bi thọ nhận bát cháo thiu của bà lão nghèo, giúp bà gieo trồng phước báu, thoát khỏi cảnh khổ.
Nhân vật Phật giáo🞄 28/3/2025
Bồ Tát Hộ Minh (sau này là Đức Phật Thích Ca) quán sát đầy đủ nhân duyên về dòng họ, quốc độ, chúng sinh,... thì mới đản sinh xuống nhân gian.
Nhân vật Phật giáo 🞄 28/3/2025
Bồ Tát Hộ Minh (sau này là Đức Phật Thích Ca) quán sát đầy đủ nhân duyên về dòng họ, quốc độ, chúng sinh,... thì mới đản sinh xuống nhân gian.
Nhân vật Phật giáo🞄 24/3/2025
Ngài Ca Diếp là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Dù sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng Ngài đã từ bỏ mọi dục lạc, dấn thân xuất gia.
Nhân vật Phật giáo 🞄 24/3/2025
Ngài Ca Diếp là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Dù sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng Ngài đã từ bỏ mọi dục lạc, dấn thân xuất gia.
Nhân vật Phật giáo🞄 22/3/2025
Đặc biệt, Ngài Đại Ca Diếp được Đức Phật tin cậy truyền trao bổn phận gìn giữ hạnh đầu đà và kết tập kinh điển trong tương lai qua sự kiện Niêm hoa vi tiếu.
Nhân vật Phật giáo 🞄 22/3/2025
Đặc biệt, Ngài Đại Ca Diếp được Đức Phật tin cậy truyền trao bổn phận gìn giữ hạnh đầu đà và kết tập kinh điển trong tương lai qua sự kiện Niêm hoa vi tiếu.
Thư viện kiến thức🞄 13/3/2025
Trong bữa ăn cuối cùng của Đức Phật, biết món mộc nhĩ Cunda dâng cúng có độc nhưng Ngài vẫn thọ nhận để giáo hóa chúng sinh, giúp chúng sinh có phước báu.
Thư viện kiến thức 🞄 13/3/2025
Trong bữa ăn cuối cùng của Đức Phật, biết món mộc nhĩ Cunda dâng cúng có độc nhưng Ngài vẫn thọ nhận để giáo hóa chúng sinh, giúp chúng sinh có phước báu.
Nhân vật Phật giáo🞄 08/3/2025
Ông vì 1 lần vứt bỏ con mà kiếp sau bị bỏ rơi 7 lần; nhưng nhờ phước thiện tích lũy mà thoát chết 7 lần, sau đó đã được cuộc sống hạnh phúc.
Nhân vật Phật giáo 🞄 08/3/2025
Ông vì 1 lần vứt bỏ con mà kiếp sau bị bỏ rơi 7 lần; nhưng nhờ phước thiện tích lũy mà thoát chết 7 lần, sau đó đã được cuộc sống hạnh phúc.
Nhân vật Phật giáo🞄 07/3/2025
Đức Phật đã truyền dạy bài kinh Tam Bảo đến cho chúng Tăng và Phật tử tụng đọc. Bài kinh có tính chất hộ trì, bảo hộ, cầu an cho bản thân, gia đình và quốc gia,...
Nhân vật Phật giáo 🞄 07/3/2025
Đức Phật đã truyền dạy bài kinh Tam Bảo đến cho chúng Tăng và Phật tử tụng đọc. Bài kinh có tính chất hộ trì, bảo hộ, cầu an cho bản thân, gia đình và quốc gia,...
Thư viện kiến thức🞄 06/3/2025
Tôn giả A Nan là vị đại đệ tử đa văn đệ nhất của Đức Phật. Ngài có công lớn trong việc giúp cho người nữ được xuất gia từ sự cầu thỉnh của Di mẫu Kiều Đàm Di.
Thư viện kiến thức 🞄 06/3/2025
Tôn giả A Nan là vị đại đệ tử đa văn đệ nhất của Đức Phật. Ngài có công lớn trong việc giúp cho người nữ được xuất gia từ sự cầu thỉnh của Di mẫu Kiều Đàm Di.
Nhân vật Phật giáo🞄 06/3/2025
Ngài Nan-đà là em trai cùng cha, khác mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật). Trước lễ thành hôn, Ngài đã có một bước ngoặt lớn, đó là xuất gia theo Đức Phật.
Nhân vật Phật giáo 🞄 06/3/2025
Ngài Nan-đà là em trai cùng cha, khác mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật). Trước lễ thành hôn, Ngài đã có một bước ngoặt lớn, đó là xuất gia theo Đức Phật.
Nhân vật Phật giáo🞄 06/3/2025
Sự kiện Đức Phật xuất gia đã để lại bài học sâu sắc: Không đắm nhiễm dục lạc trong cuộc sống vô thường và cách để thoát khỏi khổ đau, được hạnh phúc vĩnh hằng…
Nhân vật Phật giáo 🞄 06/3/2025
Sự kiện Đức Phật xuất gia đã để lại bài học sâu sắc: Không đắm nhiễm dục lạc trong cuộc sống vô thường và cách để thoát khỏi khổ đau, được hạnh phúc vĩnh hằng…
Nhân vật Phật giáo🞄 04/3/2025
Thái tử Tất Đạt Đa - bậc vương giả có mọi vinh hoa, danh vọng,... nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu đạo, vì hạnh phúc của muôn loài chúng sinh.
Nhân vật Phật giáo 🞄 04/3/2025
Thái tử Tất Đạt Đa - bậc vương giả có mọi vinh hoa, danh vọng,... nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu đạo, vì hạnh phúc của muôn loài chúng sinh.
Nhân vật Phật giáo🞄 13/02/2025
Phước báu là nền tảng giúp cuộc sống được hạnh phúc, an vui. Phước báu không ai cho mà do chính ta tạo ra qua việc làm, hành động của bản thân.
Nhân vật Phật giáo 🞄 13/02/2025
Phước báu là nền tảng giúp cuộc sống được hạnh phúc, an vui. Phước báu không ai cho mà do chính ta tạo ra qua việc làm, hành động của bản thân.
Nhân vật Phật giáo🞄 11/02/2025
Lưu Bình Dương Lễ là câu chuyện cảm động về tình bạn chân thành, mang đến bài học sâu sắc về sự sẻ chia, biết hy sinh cho bạn được điều tốt đẹp.
Nhân vật Phật giáo 🞄 11/02/2025
Lưu Bình Dương Lễ là câu chuyện cảm động về tình bạn chân thành, mang đến bài học sâu sắc về sự sẻ chia, biết hy sinh cho bạn được điều tốt đẹp.
Nhân vật Phật giáo🞄 05/02/2025
Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là một vị vua vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Ngài không chỉ là bậc minh quân mà còn là nhà tu hành chân chính, lỗi lạc.
Nhân vật Phật giáo 🞄 05/02/2025
Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là một vị vua vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Ngài không chỉ là bậc minh quân mà còn là nhà tu hành chân chính, lỗi lạc.
Nhân vật Phật giáo🞄 28/01/2025
Vào tuần lễ thứ 4 sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, một sự kiện vô cùng linh thiêng đã diễn ra: Thân và tâm Ngài trở nên sáng trong và tinh khiết, tỏa ra những hào quang rực rỡ.
Nhân vật Phật giáo 🞄 28/01/2025
Vào tuần lễ thứ 4 sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, một sự kiện vô cùng linh thiêng đã diễn ra: Thân và tâm Ngài trở nên sáng trong và tinh khiết, tỏa ra những hào quang rực rỡ.