Mục lục [Ẩn]
Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: “Niềm tin là căn nguyên của đạo, là mẹ của mọi công đức, nuôi lớn hết thảy thiện Pháp, đoạn trừ lưới nghi, đưa người vượt qua dòng nước ái dục, khai thị con đường tối thượng dẫn đến Niết Bàn”.
Người có lòng tin chân thật nơi Tam Bảo sẽ được rất nhiều lợi ích: được chư Phật và các bậc Thánh hiền thương tưởng; khi mạng chung được sinh về cõi trời; sống vững vàng, vượt qua được khó khăn,... Cũng từ niềm tin đó, mà họ dễ dàng tiếp thu những lời dạy quý báu, để tích lũy được các công đức, vun bồi phước báu cho chính mình.
Kính mời quý độc giả cùng đón đọc bài viết dưới đây để chiêm nghiệm về giá trị thù thắng của lòng tin nơi Tam Bảo nhé!
3 biểu hiện của người có lòng tin Tam Bảo
Trong kinh Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Nhỏ, phần Sự Kiện, Đức Phật dạy một người có lòng tin sẽ có 3 biểu hiện như sau: “Ưa thấy người có giới hạnh; ưa nghe diệu Pháp; với tâm ly cấu uế xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí.”
Ưa thấy người có giới hạnh
Người có lòng tin thường rất thích được gần gũi những người có giới hạnh. Biểu hiện đầu tiên là họ chăm đi chùa, thường xuyên gần gũi, gặp gỡ các bậc đức hạnh; những bậc hiền nhân, chí sĩ; có lòng tin vào chính Pháp.
Ưa nghe diệu Pháp
Biểu hiện thứ hai là người này ưa nghe diệu Pháp, tức là Pháp của Phật. Khi có lòng tin và tin lời Phật dạy, họ tự tìm đến kinh sách của Phật để học và tìm hiểu. Từ đó, việc tu học tiến bộ rất nhanh, dù gặp trở ngại hay khó khăn cũng quyết tâm vượt qua. Đó chính là sức mạnh của lòng tin, giúp người tu tiến đạo.

Tinh tấn nghe học Phật Pháp sẽ giúp việc tu học tiến bộ rất nhanh
Thích thú với sự từ bỏ, xả ly, bố thí
Người có lòng tin Tam Bảo là người xa lìa cấu uế, tham lam, ích kỷ. Sống trong gia đình, họ bố thí rộng rãi với “bàn tay sạch sẽ”, tức là không phải đi ăn trộm để bố thí, lấy của người này cho người khác, không lấy của chùa làm phúc cho bản thân, không dùng tiền bạc bất chính để cúng dường hay làm phước. Đó là tâm cấu uế.
Người có lòng tin chân thật, dù nghèo vẫn sẵn sàng bố thí, vui thích với sự xả ly, từ bỏ; sẵn sàng khi được yêu cầu và thích phân phát các vật bố thí; sử dụng tài sản chính mình làm ra để bố thí, cúng dường trong sạch.

Người có lòng tin Tam Bảo chân thật, vui thích với sự xả ly, từ bỏ, bố thí
5 lợi ích lớn của người có lòng tin Tam Bảo
Trong kinh Tăng Chi bộ II, chương 5, phẩm Sumana, Đức Phật dạy về 5 lợi ích của lòng tin như sau:
1. Các thiện nhân, các chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin, không có như vậy đối với các vị không có lòng tin
Bậc thiện nhân là những bậc hiền thiện; bậc chân nhân là những bậc đã đắc chính đạo, tức là bậc Thánh nhân như: chư vị A-la-hán, Bồ tát, chư Phật..
Nếu chúng ta không có lòng tin thì các bậc thiện nhân, chân nhân khó có thể thương tưởng đến chúng ta. Dù chư Phật và các bậc đại nhân vốn có lòng từ bi bao la, không phân biệt tốt xấu, nhưng lòng thương ấy không thể thẩm thấu đến người không có lòng tin.
Cũng như vậy, học Phật mà không có lòng tin thì không được lợi ích, không hưởng được sự gia hộ của chư Phật, Bồ tát và các bậc Thánh hiền. Người có lòng tin mới tinh tấn, dũng mãnh, nhiệt thành tu tập.
Người không có lòng tin được ví như kẻ đến núi vàng mà không có tay: dù ở trước núi vàng cũng không thể lấy được vàng. Học Phật cũng vậy, nghe lời Phật dạy mà không thực hành thì không sinh lợi ích. Lòng tin được thể hiện qua sự nhiệt thành ứng dụng thực hành lời Phật dạy. Người có lòng tin như vậy chắc chắn sẽ được sự thương tưởng của chư Phật, các bậc Hiền Thánh. Vì thế, muốn được các Ngài thương tưởng, trước hết phải rèn luyện để có lòng tin chân thật.
2. Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm những vị có lòng tin, không có như vậy đối với những vị không có lòng tin
Muốn được chư Phật, Bồ-tát, cũng như các bậc thiện hữu tri thức “ghé thăm”, trước hết chúng ta phải có lòng tin vào Tam Bảo.
Trong kinh Pháp Cú có kể: thời Đức Phật Ca Diếp, có một người cư sĩ làm gốm. Ông có lòng kính tín Đức Phật tuyệt đối. Vì thế, Phật rất ưu ái ông. Ông thường bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, con đi làm suốt nên nhiều khi không ở nhà để trực tiếp cúng dường Ngài, con xin nấu sẵn cơm trong bếp. Nếu Thế Tôn đến, xin Ngài hoan hỷ vào bếp thọ thực và chứng minh cho con.” Và Đức Phật Ca Diếp đã thật sự làm như vậy.
Thời Đức Phật Thích Ca, có một cô gái vốn là kỹ nữ được nghe Đức Phật thuyết Pháp, liền chứng đắc Pháp nhãn thanh tịnh. Cô thỉnh Đức Thế Tôn hôm sau đến vườn xoài của mình thọ trai và xin cúng dường Ngài cùng chúng Tăng. Đức Phật im lặng nhận lời. Sau đó, nhiều vương tôn công tử cũng đến đảnh lễ và thỉnh Đức Phật, nhưng Ngài từ chối vì đã nhận lời của cô gái. Họ liền tìm đến cô kỹ nữ, xin đổi bằng tiền bạc, vàng ngọc, thậm chí cả quốc thành, nhưng cô kiên quyết không nhường: “Dù cho cả quốc thành này, tôi cũng không đổi việc được cúng dường Đức Phật vào ngày mai.”
Như vậy, việc được cúng dường Đức Phật không hề đơn giản. Thế mà vị cư sĩ thợ gốm kia lại được Đức Phật Ca Diếp tự mở cửa vào bếp thọ thực. Chứng tỏ người thợ gốm có phước báu đặc biệt nhờ lòng tín tâm thuần thành Tam Bảo.
Cho nên, người có lòng tin tuyệt đối, không chút nghi ngờ, sẽ được phước báu và sự thân cận của chư Phật, Bồ-tát, các bậc Thánh hiền. Ngược lại, người không có lòng tin khó được những bậc thiện nhân, chân nhân “ghé thăm”.
3. Khi chấp nhận thọ thực, họ chấp nhận trước hết những vị có lòng tin, không có như vậy đối với những vị không có lòng tin
Khi cúng dường thọ thực, những ai có lòng tin chân thật sẽ được các bậc Thánh hiền hoan hỷ thọ nhận. Ngược lại, người không có lòng tin rất khó được sự hứa khả ấy. Chúng ta biết, cúng dường các bậc thiện nhân, chân nhân chính là gieo trồng phước báu lớn. Có người chỉ dâng một bát cơm cho một vị Tỳ kheo đã chứng đắc Thánh quả mà vô lượng kiếp sau thoát khỏi khổ đau và chứng đắc Thánh quả. Cho nên, có được ruộng phước điền Tam Bảo ở đời để cúng dường là nhân duyên hy hữu, không dễ gặp.
Trong Tăng đoàn thời Đức Phật, từng có Tỳ kheo Tân Đầu Lô, thường được thỉnh đến chứng minh các lễ trai đàn, cúng chay. Sự có mặt của Ngài mang đến phước báu đặc biệt; nhưng để thỉnh được Ngài, Phật tử phải có lòng chí thành, chí tín, chí kính.
Trong kinh Địa Tạng cũng dạy, khi dâng cơm canh cúng Phật và Tăng, phải giữ tâm thanh tịnh, thực phẩm phải sạch sẽ, không rơi vãi, dơ bẩn. Chỉ khi lòng kính tín trọn vẹn thì chư Phật, Bồ-tát, chư Thánh hiền mới hoan hỷ thọ nhận, và chúng ta mới được vô lượng phước báu.

Khi cúng dường thọ thực, những ai có lòng tin chân thật sẽ được các bậc Thánh hiền hoan hỷ thọ nhận (ảnh minh họa)
4. Họ thuyết Pháp trước hết cho những người có lòng tin, không cho những người không có lòng tin
Trong kinh, Đức Phật ví người có lòng tin như thửa ruộng màu mỡ để gieo hạt giống Phật Pháp. Hạt giống đó gieo xuống ruộng tốt sẽ nảy mầm, sinh cây, trổ hoa, kết trái. Người có lòng tin cũng vậy: họ khao khát học Pháp, nghe một câu cũng ghi nhớ và thực hành cho bằng được.
Ngược lại, người không có lòng tin giống như ruộng bạc màu, toàn sỏi đá khô cằn: gieo hạt giống Phật Pháp vào đó chỉ phí công, họ nghe rồi để đó, không thấm nhuần, không thực hành. Vì vậy, các bậc Thánh hiền khi thuyết Pháp luôn hướng đến những người có lòng tin trước tiên.

Các bậc Thánh hiền khi thuyết Pháp luôn hướng đến người có lòng tin trước tiên (ảnh minh họa)
5. Người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời
Người có đầy đủ lòng tin, chính tín thì sau khi mệnh chung, họ sẽ được sinh lên cõi lành hoặc cõi trời. Còn nguyện sinh lên cõi Phật thì cũng phải có lòng tin.
Đồng thời, người có lòng tin, đức tin trong đời sẽ sống vững vàng, vượt qua được khó khăn chông gai, thử thách.
>> Xem thêm: Chuyện gia đình Bà-la-môn Adinnapubbaka: Sức mạnh của lòng tin mang đến hạnh phúc, an vui
Phương pháp tăng trưởng lòng tin với Tam Bảo
Thân cận với bậc thiện hữu tri thức
Chúng ta hãy cố gắng tự kiểm lại chính mình: nếu lòng tin còn yếu kém, chưa có lòng kính tín Phật đầy đủ, đối với giáo Pháp còn mơ hồ, chúng Tăng thanh tịnh cũng chưa đủ tin tưởng, thì cần phải chấn chỉnh.
Phải tìm cách để có được lòng tin đầy đủ: gần gũi với những bạn đạo có tín tâm kiên cố, trí tuệ; thân cận với các bậc thiện hữu tri thức và các bậc Thầy chân chính để được chỉ dạy, gạn lọc nghi hoặc, giúp tăng trưởng và củng cố lòng tin của chính mình.
Tinh tấn học Phật Pháp để tín tâm được kiên cố
Tất cả quý Phật tử, thiện nam tín nữ khi bước vào biển Phật Pháp cần phải tôi luyện cho mình đức tin kiên cố, khiến tín tâm ngày càng thuần thành, vững chắc. Muốn được như thế, nhất định phải học Pháp Phật. Chỉ khi hiểu rõ Pháp, dứt sạch mọi nghi ngờ, chúng ta mới có được đức tin bất thoái; không học Pháp thì không thể tin sâu được. Vì thế, phải nỗ lực rèn luyện.
Học Pháp sẽ tin được đúng – gọi là chính tín, không tin sai lầm. Chính tín là tin nhân quả, tin luân hồi, tin rằng chết không phải là hết; tin lời Phật dạy có khả năng chuyển hóa tâm, đoạn trừ phiền não; tin rằng tâm là cội gốc của mọi Pháp, phúc họa đều từ tâm sinh. Cho nên mới có câu: “Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.” Tu gì cũng quy về tu tâm, vì tâm là gốc. Phải tin chắc rằng, tâm khởi thiện sẽ chiêu cảm nhân duyên và cảnh giới tốt; tâm khởi ác sẽ chiêu cảm quả báo xấu ác. Tin vững chắc như thế mới là chính tín.

Chăm chỉ nghe và thực hành giáo Pháp của Đức Phật sẽ có được niềm tin chân chính
>>Xem thêm: 5 lợi ích khi nghe Pháp: Bí quyết để cuộc sống an lạc hơn mỗi ngày
Những phân tích của Thầy Thích Trúc Thái Minh trên đây đã giúp chúng ta hiểu sâu hơn về giá trị, lợi ích và sức mạnh nhiệm màu về lòng tin Tam Bảo. Lòng tin chân thật chính là nền tảng để chúng ta tinh tấn tu tập, vun bồi phước báu và từng bước chuyển hóa khổ đau. Hy vọng qua bài viết, mỗi người sẽ biết cách nuôi dưỡng và làm lớn mạnh niềm tin kiên cố ấy, để không chỉ tự lợi cho bản thân mà còn mang lại an lạc cho gia đình và góp phần xây dựng xã hội thiện lành.
Tin tức🞄 31/7/2025
Tuyển tập những lời chúc lễ Vu Lan mới nhất - hay, chân thành và ý nghĩa, giúp bạn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến đấng sinh thành.
Tin tức 🞄 31/7/2025
Tuyển tập những lời chúc lễ Vu Lan mới nhất - hay, chân thành và ý nghĩa, giúp bạn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến đấng sinh thành.
Tin tức🞄 30/7/2025
Cư sĩ là những người Phật tử tu tại gia. Trong giáo Pháp của Phật, người Phật tử được gọi là Ưu-bà-tắc (nam cư sĩ) và Ưu-bà-di (nữ cư sĩ).
Tin tức 🞄 30/7/2025
Cư sĩ là những người Phật tử tu tại gia. Trong giáo Pháp của Phật, người Phật tử được gọi là Ưu-bà-tắc (nam cư sĩ) và Ưu-bà-di (nữ cư sĩ).
Tin tức🞄 26/7/2025
Chuyện nồi cơm của Khổng Tử kể về một tình huống tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc, giúp tô bồi đạo đức cho mỗi chúng ta.
Tin tức 🞄 26/7/2025
Chuyện nồi cơm của Khổng Tử kể về một tình huống tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc, giúp tô bồi đạo đức cho mỗi chúng ta.
Tin tức khác🞄 07/7/2025
Kính mời quý Phật tử và Nhân dân cùng về chùa tham dự buổi lễ! Chúc quý vị cùng gia đình luôn an lạc, sống an lành dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật!
Tin tức khác 🞄 07/7/2025
Kính mời quý Phật tử và Nhân dân cùng về chùa tham dự buổi lễ! Chúc quý vị cùng gia đình luôn an lạc, sống an lành dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật!
An sinh xã hội🞄 06/7/2025
Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo (19/6 Âm lịch), chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử, Nhân dân tu tập chương trình
An sinh xã hội 🞄 06/7/2025
Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo (19/6 Âm lịch), chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử, Nhân dân tu tập chương trình
Tin tức khác🞄 05/7/2025
Ban Quản trị nhận được thông tin trên mạng xã hội đăng các nội dung không đúng về Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tin tức khác 🞄 05/7/2025
Ban Quản trị nhận được thông tin trên mạng xã hội đăng các nội dung không đúng về Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tin tức khác🞄 01/7/2025
Vừa qua, khóa tu mùa hè dành cho học sinh từ lớp 6 - 8 đã diễn ra ấn tượng với nhiều hoạt động sinh hoạt bổ ích và ý nghĩa.
Tin tức khác 🞄 01/7/2025
Vừa qua, khóa tu mùa hè dành cho học sinh từ lớp 6 - 8 đã diễn ra ấn tượng với nhiều hoạt động sinh hoạt bổ ích và ý nghĩa.
Tin tức🞄 29/6/2025
Do bận một số Phật sự quan trọng và chư Tăng bận tham gia các khoá học trong thời gian tới, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức khóa tu mùa hè lần 2
Tin tức 🞄 29/6/2025
Do bận một số Phật sự quan trọng và chư Tăng bận tham gia các khoá học trong thời gian tới, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức khóa tu mùa hè lần 2
Bài viết🞄 28/6/2025
Từ Lâm Đồng, Đắk Nông, đến Hải Dương, Điện Biên,... những đứa trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gặp nhau, làm quen và trở thành bạn bè trong khóa tu mùa hè năm 2025.
Bài viết 🞄 28/6/2025
Từ Lâm Đồng, Đắk Nông, đến Hải Dương, Điện Biên,... những đứa trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gặp nhau, làm quen và trở thành bạn bè trong khóa tu mùa hè năm 2025.
Tin tức🞄 28/6/2025
Khóa tu mùa hè "Kết bạn bốn phương" lần 1 năm 2025 tại Chùa Ba Vàng đang dần đi đến chặng đường cuối cùng, đánh dấu một khoảng thời gian ý nghĩa...
Tin tức 🞄 28/6/2025
Khóa tu mùa hè "Kết bạn bốn phương" lần 1 năm 2025 tại Chùa Ba Vàng đang dần đi đến chặng đường cuối cùng, đánh dấu một khoảng thời gian ý nghĩa...
Tin tức khác🞄 24/6/2025
Sau những khoảnh khắc vui vẻ, học mà chơi, chơi mà học, các con sẽ cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon với nhiều món bổ dưỡng, chứa đựng tình yêu thương của Sư Phụ, chư Tăng, Cô chủ nhiệm cùng các cô bác Phật tử.
Tin tức khác 🞄 24/6/2025
Sau những khoảnh khắc vui vẻ, học mà chơi, chơi mà học, các con sẽ cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon với nhiều món bổ dưỡng, chứa đựng tình yêu thương của Sư Phụ, chư Tăng, Cô chủ nhiệm cùng các cô bác Phật tử.
Tin tức khác🞄 23/6/2025
Từ những bỡ ngỡ ngày đầu đến nhanh chóng thân quen – Những khoảnh khắc "kết bạn bốn phương" siêu đáng yêu của lớp Chúng Ba Tiêu chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp khó quên trong tuổi thanh xuân!
Tin tức khác 🞄 23/6/2025
Từ những bỡ ngỡ ngày đầu đến nhanh chóng thân quen – Những khoảnh khắc "kết bạn bốn phương" siêu đáng yêu của lớp Chúng Ba Tiêu chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp khó quên trong tuổi thanh xuân!
Hoạt động khóa tu🞄 22/6/2025
Trong tiết trời mát mẻ, Nhà lớn Ba Vàng sáng hôm nay ngập tràn không khí rộn ràng, vui tươi của ngày ghi danh.
Hoạt động khóa tu 🞄 22/6/2025
Trong tiết trời mát mẻ, Nhà lớn Ba Vàng sáng hôm nay ngập tràn không khí rộn ràng, vui tươi của ngày ghi danh.
Tin tức🞄 22/6/2025
Không khí đêm khai mạc vừa rộn ràng niềm vui, tiếng cười, vừa tràn đầy cảm xúc khi những khúc ca chào hè, đón mừng khóa tu ngân vang, mang theo bao háo hức và mong đợi về một hành trình đáng nhớ.
Tin tức 🞄 22/6/2025
Không khí đêm khai mạc vừa rộn ràng niềm vui, tiếng cười, vừa tràn đầy cảm xúc khi những khúc ca chào hè, đón mừng khóa tu ngân vang, mang theo bao háo hức và mong đợi về một hành trình đáng nhớ.
Thông tin khóa tu🞄 20/6/2025
Để thuận tiện cho quý phụ huynh và các bạn theo dõi những chương trình trực tuyến trong Khóa 1 - Khóa tu mùa hè
Thông tin khóa tu 🞄 20/6/2025
Để thuận tiện cho quý phụ huynh và các bạn theo dõi những chương trình trực tuyến trong Khóa 1 - Khóa tu mùa hè
Tin tức🞄 20/6/2025
Vì một số lý do liên quan đến việc an cư kiết hạ của chư Tăng, cho nên, thời gian tổ chức Khóa tu mùa hè lần 2 tại chùa Ba Vàng... sẽ tổ chức sớm hơn 7 ngày so với dự kiến trước đó.
Tin tức 🞄 20/6/2025
Vì một số lý do liên quan đến việc an cư kiết hạ của chư Tăng, cho nên, thời gian tổ chức Khóa tu mùa hè lần 2 tại chùa Ba Vàng... sẽ tổ chức sớm hơn 7 ngày so với dự kiến trước đó.
Tin tức🞄 18/6/2025
Hãy cùng lắng nghe những bài hát khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng – nơi tuổi trẻ gắn kết, tu học tăng thiện tâm và lưu giữ những kỷ niệm không thể nào quên.
Tin tức 🞄 18/6/2025
Hãy cùng lắng nghe những bài hát khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng – nơi tuổi trẻ gắn kết, tu học tăng thiện tâm và lưu giữ những kỷ niệm không thể nào quên.
Tin tức🞄 17/6/2025
Sau một năm học tập miệt mài, mùa hè lại về – mang theo bao mong đợi của các bạn học sinh, sinh viên về một môi trường rèn luyện thân – tâm lành mạnh.
Tin tức 🞄 17/6/2025
Sau một năm học tập miệt mài, mùa hè lại về – mang theo bao mong đợi của các bạn học sinh, sinh viên về một môi trường rèn luyện thân – tâm lành mạnh.